Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

NHỚ HÀNG PHƯỢNG VỸ...


Giờ này chắc Phượng trổ hoa ?
Niềm thương nổi nhớ nhạt nhoà tâm tư.
Xót xa chấp vội thi từ ,
Gởi về chốn cũ , hương dư lặng thầm.
Nhớ hàng Phượng Vỹ trầm ngâm,
Thẩn thờ đứng dưới mưa dầm chờ ai !
In sâu ký ức tháng ngày ,
Màu hoa đỏ thắm chẳng phai giữa lòng.
Nhớ mùa gió bão ,cuồng phong
Khiến cho những cánh Phượng hồng tả tơi...
Bây giờ ta đã xa rời
Không còn được ngắm hoa rơi bên đường.
Bởi do cuộc sống nhiễu nhương,
Lần dò theo cõi vô thường mà đi...
Nhân duyên chìm nổi phân kỳ ,
Phượng hồng vẫn cứ mùa thi lại về.
Dẫu không còn những tiếng ve ,
Màu hoa gợi nhớ đam mê học đường.
Vần thơ sâu đậm vấn vương ,
Nhớ hàng Phượng Vỹ bên đường...chờ nhau.
Tội cho nỗi nhớ cồn cào
Mơ màu hoa đỏ ,khát khao đợi hè !
6/4/2021
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét