Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

THỜI KHẮC SANG TRANG !



Chẳng chờ nhưng cũng tới thôi,
Mười hai tháng ấy ngỡ đời thêm xuân.
Thời gian nào có điểm dừng,
Cứ trôi mặc những trầm luân bên đường.
Sự đời bao cảnh nhiễu nhương,
Chia ly, tao ngộ vô thường gió trăng .
Buồn vui ,sầu hận, bẽ bàng,
Người vui rộn rã, kẻ tan mộng lành.
Ghét, yêu ranh giới mong manh ,
Thôi thì cố giữ chân thành thẳng ngay.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày,
Trôi ngang như một áng mây giữa trời.
Ngày mai lại bắt đầu thôi,
Cũng chào cũng đón, cũng lời chúc nhau.
Một năm mới thật ngọt ngào,
Bao nhiêu hy vọng khát khao tràn trề.
Hãy xua tan những u mê,
Để cho mọi giới tiền đề sáng tươi.
Ấm no đến với muôn người,
Thế gian hạnh phúc , niềm vui ngập tràn.
Chúc cho non nước vinh quang,
Da vàng, máu đỏ kết đoàn chung tay.
Chúc nhau vững bước đường dài,
Mười hai tháng tới niềm may thêm nhiều .
Mơ đời trọn vẹn thương yêu,
Để cho cuộc sống bớt điều lo toan.
Xua đi giây phút mõi mòn ,
Bình minh rạng rỡ , sắc son nghĩa tình.
31/12/2020
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét