Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

NHẦM !



Khoác lên chiếc áo cà sa ,
Người ta cứ tưởng mình là nhà sư !
Kệ kinh, gõ mõ, công phu
Mới phân biệt được những phù phiếm kia.
Khoác lên sắc phục chỉnh tề,
Bổng đâu xuất hiện cơn mê lực quyền.
Hung hăng, quấy nhiễu đảo điên,
Tưởng đâu chỉ một cõi riêng của mình.
Khoác lên đồng phục xinh xinh,
Dường như mọi thứ biến hình xung quanh.
Tội cho bao kẻ dân lành ,
Việc công lại cứ bị hành hạ lâu.
Khoác lên cảnh phục càng ngầu,
Dẹp đường , đuổi chợ thúng rau chẳng chừa...
Áo nào cũng muốn làm vua,
Kỷ cương, khuôn phép như đùa vậy sao?
Buồn thay đạo lý lộn nhào
Thầy trò đổi chỗ thấp cao ngược bề.
Tưởng rằng danh vị đam mê,
Hóa ra chỉ một trò hề diễn cương.
Bao giờ đạo lý luân thường ,
Trở về đúng chỗ cho lương dân nhờ ?
Kim tiền, thế lực nhởn nhơ
Không còn chỗ dựa mập mờ hại dân.
Đồng phục mẫn cán , chuyên cần,
Sắc phục hiểu rõ bản thân là gì ?
Cảnh phục hòa hiếu du di,
Thi hành công vụ cũng vì dân ta.
Mai kia khoác áo cà sa ,
Người dân tôn kính như là...Thánh Tăng !
10/12/2020
Khlaphnum
(ảnh :google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét