Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

TRĂNG CHỜ !

 


Chắc là Trăng hiểu lòng ta ,
Cho nên đứng trước hiên nhà buồn tênh.
Mặc cho mây gió bồng bềnh ,
Khi mờ khi tỏ lòng thêm nặng oằn.
Thôi đừng sầu nữa nghe Trăng ,
Thế gian lắm chuyện bẽ bàng vậy thôi.
Đôi khi một thoáng ngậm ngùi ,
Nhìn Trăng cảm thấy sầu vơi mất rồi.
Từ lâu ta đã thành đôi,
Kết giao tri kỷ trong lời thơ ca.
Mối lương duyên mãi đậm đà
Thơ Trăng khắng khít giao thoa nổi lòng.
Ta buồn Trăng cũng cảm thông ,
Ghé cùng "tâm sự " ấm nồng hồn ta.
Tình Trăng luôn mãi mặn mà ,
Đâu như nhân thế phôi pha nửa vời.
Thơ Trăng xin mãi chung đôi ,
Mặc cho thế sự buông lời chua cay!
26/3/2021
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét