Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

ÂM VANG SÔNG NÚI !

Nhớ nghìn xưa bầm gan tím mật,
Kiếp tôi đòi nước mất nhà tan.
Cận kề bên lũ sài lang.
Ỷ đông hiếp yếu ,ngang tàng , gian manh.

Muốn cuộc sống an lành cũng khó,
Chúng diệt từng ngọn cỏ , rừng cây.
Thâm sâu gặm nhắm từng ngày,
Bày mưu kế độc hiểm cay chờ thời.

Chúng gian manh chẳng lời nào tả
Mộng Bá quyền dối trá cuồng hâm.
Từ lâu chúng đã ngấm ngầm,
Thực thi chủ nghĩa dã tâm lọc lừa.

Chúng độc chiếm không chừa biển đảo,
Đường lưỡi bò hư ảo ngang nhiên.
Biển đông xâm phạm chủ quyền
Khắp Đông Nam Á lấn  nguyên cả vùng.

Khiến dư luận đùng đùng nổi giận,
Cùng đấu tranh hải phận  Quốc gia.
Bao nhiêu chứng lý đưa ra,
Chẳng làm thay đổi gian tà , lưu manh.

Chúng cố chấp tranh giành lấn biển,
Chúng phớt lờ cả tiếng lương tri.
Bỏ qua công ước thực thi,
Pháp quyền Quốc Tế chai lì tham lam.

Thềm lục địa nước Nam chúng quấy,
Hận Hoàng Sa còn đấy chưa phai.
Trường Sa khó nuốt đắng cay,
Vòng tròn lửa hận đong đầy Gạc Ma !

Ta hòa hoãn....chúng càng lấn tới ,
Khó trông vào thế giới phân minh.
Biết  bao tiếng nói bất bình
Không lay chuyển được...chúng nghinh ngang hoài.

Thì ta phải chung tay đoàn kết,
Vì non sông bỏ hết tỵ hiềm.
Để cho vận nước hùng thiêng,
Để cho linh hiển lời nguyền non sông.

Quân cướp nước đừng mong phạm tới,
Sách trời ghi ranh giới Nước Nam
Rành rành son đỏ ngàn năm,
Mở to  con mắt chớ lầm lẫn thêm.

Ta đoàn kết và kềm chế lại,
Tránh rơi vào cái bẫy Ngoại Bang.
Đồng tâm ta hãy sẵn sàng,
Nhưng mà xin chớ huyênh hoang ngôn cuồng.

Mọi người ơi !hãy luôn nhớ rõ
Đừng rẽ chia mà đọ võ mồm?
Đừng dùng bàn phím bỏ bom,
Chẳng gây thanh thế tiếng thơm bao giờ.

Ta nhẫn nhục để chờ thời cuộc,
Lời cha ông thưở trước chưa xa...
Biết người ,biết thực lực ta,
Trăm trận trăm thắng mới là hiển  vinh.

Ai cũng rõ tình hình đất nước ,
Kẻ thù đang lấn lướt ngoài khơi.
Nếu như chúng cãi mệnh trời,
Thì ta một dạ theo lời núi sông.

Ta tuy yếu nhưng lòng quyết tử,
Xả thân mình gìn giữ non sông.
Lẽ đâu những giọt máu hồng,
Không làm bất tử Tiên Rồng trời Nam .
21/7/2019
Khlaphnum.

(ảnh : báo Thanh Niên )









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét