Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

HUẾ MƠ...

Đặt chân lên đất Thần Kinh,
Mà nghe ngây ngất ngỡ mình chiêm bao.
Bao nhiêu ao ước ngọt ngào,
Bây giờ mới thỏa khát khao trong lòng.
Tận nhìn  ngọn núi , mặt sông
Ngự Bình thấp thoáng bên dòng Hương Giang.
Cố Đô đẹp đến ngỡ ngàng,
Tràng Tiền  dạo bước bên Nàng đắm say !
Thơ ca, nhạc họa đong đầy,
Huế Thơ, Huế đẹp ngất ngây lòng người.
Hùng  thiêng sông núi chẳng vơi
Đền đài , Lăng tẩm một thời chứng nhân.
Ghé thăm Đại Nội một lần ,
Để cho thỏa trí thường dân tò mò.
Cung vàng điện ngọc thơm tho ,
Tự tay sờ nắn...diễn trò làm Vua.
Rời kinh ta đến viếng chùa,
"Tiếng chuông Thiên Mụ " lại đưa ta về
Với từng câu hát tỉ tê
Mà lòng đau đáu tràn trề Huế mơ.
Từ lâu ta vẫn mong chờ,
Ngắm nhìn chiếc nón bài thơ nơi này.
Cùng tà áo tím tung bay,
Như bao Nghệ sĩ trình bày thơ ca...
Bỗng đâu tiếng gáy của Gà,
Giật mình tỉnh giấc...thì ra...tiếc thầm !
Bao giờ mới được về thăm,
Trong mơ vẫn cứ ngấm ngầm chiêm bao ...
18/7/2019
Khlaphnum.

(ảnh: google)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét