Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

XÃ GIAO !

(Thơ vui)

Người hỏi tôi rằng có khỏe không?
Xã giao tôi bảo vẫn tươi hồng.
Ai hay sạn sỏi đầy gan mật,
Xương khớp ,tiểu đường với thống phong.

Người hỏi làm ăn có đỡ không ?
Đáp ngay chẳng phải nói lòng vòng.
Đụng đâu đỡ đó không suy nghĩ
Đỡ đến u đầu cổ cũng cong.

Cũng có người khen hắn đẹp trai,
Ậm ừ Hắn nghĩ thiệt khôi hài.
Thế gian đâu chỉ mình ên Hắn ,
Ốm nhách, da mồi...cũng dám lai ( like).

Hàng ngày chăm chỉ hắn lên phây,
Viết mấy câu thơ tợ luống cày.
Cẩn thận đăng lên rồi hớn hở
Chờ người chia sẻ với khen hay !
2/11/2019
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét