Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

CHUYỆN LOÀI CHIM BIỂN !

Hải hồ đã chọn thuở ra đời
Biển rộng, trời cao chẳng nghĩ ngơi.
Liệng sóng,cánh bằng bay chấp chới .
Chiều êm, biển lặng cánh bằng lơi .

Ngày lại ngày qua giữa khoảng trời,
Đại dương xanh thẩm vút ngàn nơi.
Bão giông chẳng thể nào ngăn nổi
Tung cánh kiêu hùng khắp biển khơi.

Mỏi mòn nhưng vẫn phải bay thôi,
Sóng dữ từng cơn khiến rụng rời.
Run rẩy cố ghìm không lạc lối
Trân mình nhẫn nhục kế sinh nhơi !

Biển bạc nguồn thương cũng cạn rồi,
Ân tình sao tránh khỏi đầy vơi .
Đua tranh, lừa lọc đầy gian dối
Lạc lõng bơ vơ giữa biển đời .

Hiên ngang một thuở giữa trùng khơi,
Nay nhuốm thời gian cánh rã rời.
Sóng dữ điệp trùng nghe diệu vợi
Căng mình dang cánh mặc tình  trôi.

Lơ lững từng không vẫn lả lơi,
Dẫu cho cay đắng xót xa đời .
 Bao la biển cả...thân tầm gởi
Một phút lơ là sóng cuốn trôi .

Trãi bao  kiêu hãnh lúc sinh thời,
Mỏi cánh huy hoàng chợt tắt thôi.
Vẫn biết sao dằn cơn tiếc nuối
Ân đền...ước  kịp lúc tàn hơi !
8/7/2019
Khlaphnum.

(ảnh: google)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét