Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

HẠ ĐI !

Ngày nao Phượng thắm màu hoa,
Bây giờ lặng lẽ nhạt nhòa trong mưa.
Mặc cho gió thoảng trêu đùa,
Hàng cây buồn bả đong đưa nhánh sầu.
Thời gian vội vã trôi mau,
Thêm mùa hạ nữa đi vào nhớ nhung.
Cuối mùa mưa gió bão bùng,
Như thầm tiếc nuối riêng _chung một thời.
Ai từng để giọt sầu rơi
Chia tay năm tháng tuyệt vời Thư Sinh ?
Chắc là hiểu thấu ân tình,
Một thời áo trắng mãi in giữa lòng.
Rồi mai sóng gió cuồng phong,
Những dòng lưu bút tươi hồng khó phai.
Con tim thì vẫn miệt mài,
Khắc ghi kỷ niệm đến chai hằn rồi.
Khiến cho nỗi nhớ nhân đôi,
Tình thầy , nghĩa bạn mãi bồi dầy thêm.
Hạ đi lặng lẽ  êm đềm
Hồn nhiên ngày cũ...đã quên lâu rồi !
30/7/2019.
Khlaphnum.

(ảnh : google)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét