Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

ĐẤNG SINH THÀNH !

1_NGOẠI.
Tiếng ai gọi Ngoại vẻ u sầu
Ngoại vẫn “ngồi” đây chớ ở đâu ?
Vẫn cứ loanh quanh nơi chốn cũ,
Ngoại chờ con suốt  những đêm thâu.

Gương mặt Ngoại giờ vẫn thế thôi,
Nhìn con ánh mắt cứ xa xôi.
Ngoại mừng con đến  mà không thể…
Âm cảnh_dương gian cách biệt rồi.

Nhớ những ngày xưa Ngoại cứ  la,
Trường tan mà vẫn mãi la cà.
Ngoại thương lo lắng chăm từng chút,
"Gần mực thì đen ” Ngoại xót xa.

Ngày  con từ biệt  đi xa học,
Ngoại nắm tay con cứ dặn dò.
Ngoại  dõi theo con từng nẻo  bước,
Vui thì chỉ một chín phần lo.

Đến khi con đã thực thành tài,
Ngoại bảo niềm vui mới gấp hai.
Với Ngoại suốt đời con vẫn bé,
Đường đời Ngoại hiểu lắm chông gai.

Ngoại già đến lúc nghĩ ngơi thôi,
Đâu thể theo con suốt cả đời.
Ngoại dặn nhớ lời đừng  xót dạ ,
Lá vàng, chuối chín phải lìa  rơi…
4/5/2009.
2_BA !
Tám mươi chưa hẳn là già,
Nhìn xem phong độ như là…thanh niên !
“Người Tình” về với cõi Tiên,
Ba mươi năm lẻ thệ nguyền Thuỷ chung.
Bề ngoài cười nói ung dung,
Bên trong ai hiểu nổi lòng cô đơn.
Cũng vì thương cháu , thương con,
Nén trong tâm những mõi mòn riêng tư.
Sống đời một kiếp nhân từ,
Xưa nay nức tiếng Gia Sư của Làng.
Học trò lũ lượt hàng hàng,
Ra đường lắm kẻ nghiêm trang cúi chào.
Tấm gương rực sáng như Sao,
Cũng là một nổi tự hào trong con.
Quyết tâm ghi khắc lòng son,
Noi gương ” Bia sống” mãi còn rạng dạnh.
Cúi đầu khấn nguyện cao xanh,
Cho ba ngày tháng an lành nghĩ ngơi.
Yên vui thanh thản cuối đời,
An nhiên tự tại, Rong chơi thoả lòng.
3_TẤM ẢNH .

Mấy mươi năm mẹ ở trên trời,
Từng giọt buồn thương vẫn cứ rơi.
Uớt sủng lòng con từ dạo ấy
Làm sao nguôi được hỡi người ơi !i.

Mẹ mất nhà lâm cảnh xác xơ…
Tuổi còn son lắm  có ai ngờ…
Miếng ăn con trẻ chưa no đủ,
Nên lấy đâu ra cái ảnh thờ.

Chỉ còn tấm ảnh thuở còn xuân,
Đành phải mang ra để tạm dùng.
Hương khói đêm ngày nghe dạ  xót,
Ngước nhìn mắt mẹ cũng rưng rưng.

Cảnh khó hôm nay  cũng hết  rồi,
Tìm đâu hình bóng hới người ơi !
Nghe lòng quặn thắt niềm đau xót,
Giữ mãi trong tâm…chỉ thế thôi.

Có mấy nàng Dâu thiếu mẹ chồng,
Cháu con giờ chỉ biết buồn trông.
Ngây thơ cứ hỏi sao Bà trẻ ?
Nó có hay đâu_ xót  cả lòng.!

Ngày giỗ năm nay lại đến rồi,
Nổi niềm ký ức bổng đầy vơi.
Cháu con giờ cũng đà no ấm
Chắc ở trên cao Mẹ mỉm cười.

24/3/2014 (chỉnh sữa 31/8/2017)
khlaphnum.
(Lần giỗ 26/2 giáp ngọ )

4_GIỖ NỘI.

Giỗ Nội năm nay chẳng kịp về ,
Đời con nghịch cảnh cứ lê thê.
Lòng đau đừng trách con nhiều nhé,
Giọt đắng dâng tràn nổi tái tê.

Đứng giữa trời cao khấn vái van,
Linh hồn của Nội ở Thiên Đàng.
Cho con vững dạ niềm vui sống.
Vững bước đương đầu những trái ngang.

Nhớ Nội hai hàng nước mắt rơi,
Nhớ xưa Nội kể chuyện răn đời.
Những câu chuyện cổ đầy nhân bản,
Nội muốn tương lai cháu rạng ngời .

Sống cả một đời thật giản đơn,
Bà ba áo củ đã phai sờn.
Khăn rằn vấn gọn đầu che nắng
Chừng ấy hành trang Nội chẳng hơn.

Còn nhớ những ngày Tết Mậu Thân,
Người người di tản khắp xa gần.
Chỉ hai bà cháu còn lưu lại,
Pháo nổ Rền vang tưởng góc sân.

Ôm con Nội bảo ráng thành tài
Tránh cảnh chiến trường pháo đạn bay.
Nội sợ cháu con còn nặng nợ ,
Nội già chẳng biết cậy nhờ ai?

Ngày nước non chưa kịp thái Bình,
Nội đà đau đớn nhận hung tin.
Từ nơi chiến trận vừa đưa tới
Một đứa con yêu đã bỏ mình !

Niềm đau thuở ấy chẳng riêng ai,
Chết chóc đau thương đến mỗi ngày.
Năm tháng vết lòng còn xót mãi
Hằn sâu tắc dạ khó mà phai.

Nội đã Qui Tiên giữa cảnh nghèo,
Những niềm lo lắng mãi mang theo.
Yên lòng Nội cứ du Tiên cảnh,
Con cháu qua rồi cảnh đói meo.

Một nén hương lòng con tạ lỗi,
Năm xưa ân đức vẫn chưa tròn.
Nguyện hương lình Nội cùng Tiên Tổ.
Phù hộ an lành khắp cháu con !
23/6/2017
Khlaphnum.

5_BA (2)

Ba mươi năm Mẹ qua đời,
Mình Ba ở lại ngậm ngùi nhớ thương.
Nổi đau từ ấy còn vương,
Có ai thấu hiểu đêm trường đơn cô.
Vì đàn con trẻ ngây thơ,
Ba đành gác lại mộng mơ riêng mình.
Một thời ba phải hy sinh,
Khi con khôn lớn riêng tình còn đâu .
Trọn đời ba phải dãi dầu,
Tóc thì bạc trắng, chòm râu đã dài.
Nhìn ba lụm cụm sớm mai,
Tháng năm chưa thể tàn phai nổi buồn.
Trong con giọt lệ sầu tuôn,
Mong Ba mạnh khỏe vẫn luôn vui vầy.
Khấn cầu trời đất cao dầy
Cho Ba hưởng trọn tháng ngày yên vui.
khlaphnum.

6_VU LAN MẸ .

Đêm đêm con ngắm sao trời,
Phải chăng sao Mẹ vẫn ngời sáng soi.
Theo chân con bước giữa đời,
Để tim con mãi ấm hơi Mẹ hiền,
Kể từ khi Mẹ qui tiên,
Mỗi Vu Lan vẫn vẹn nguyên nỗi lòng…
Biết rằng chẳng thể nhớ mong,
Mà tâm tư vẫn buồn trông xa vời.
Lang thang giữa chốn trần đời,
Khát khao tiếng Mẹ ru hời…ngày xa.
Những lần mỏi gối bôn ba,
Cảm thương ngày đó Mẹ cha nhọc nhằn.
Bây giờ dù có ăn năn,
Còn đâu cơ hôi, muộn màng báo ân.
Một lời nhắn khắp xa gần,
Ai còn hạnh phúc song thân đủ đầy.
Gắng lo phụng dưỡng đêm ngày,
Kịp thời báo đáp cho tày ngày sau.
Để Vu Lan bớt niềm đau,
Một niềm hạnh phúc khát khao giữa đời !
Khlaphnum.

7_XUÂN NHỚ MẸ .

Mẹ đi...từ thuở còn son.
Bên đời bỏ lại đàn con dại khờ.
Lao đao từ thuở ấu thơ,
Dòng đời xô đẩy con lờ lửng trôi.
Trời mưa mấy giọt trên đời
Là bao giọt tủi hờn rơi trên đầu.
Một đời thấm đẩm niềm đau,
Như chưa từng có ngọt ngào ấm êm.
Nổi lòng khắc khoải đêm đêm
Cơn mơ chất chứa càng thêm não nề.
Hôm nay Xuân mới lại về,
Giấu niềm thương cảm tái tê trong lòng.
Từ lâu khao khát chờ mong,
Xuân yêu thương đến cho lòng dịu êm.
Nắng xuân chiếu rạng bên thềm
Cố bao nhiêu cũng khó quên nổi sầu.
Tưởng chừng xuân tận đâu đâu,
Làm sao bắc lại nhịp cầu bình yên.
Làm sao tìm lại vẹn nguyên,
Để mùa xuân mãi thần tiên trên đời.
khlaphnum.

8_NỔI LÒNG CON !

Biết là đã mấy mươi năm,
Mà sao nhắc đến lệ thầm mặn môi.
Lòng đau nguyên vẹn Mẹ ơi !
Vết hằn xuyên suốt cuộc đời của con.

Cả đời Mẹ cứ héo hon,
Cái nghèo đăng đẳng mõi mòn lời ru.
Vật vờ như kiếp phù du,
Ngọn đèn hiu hắt... thiên thu tắt rồi .
Nổi đau để lại bên đời
Nén lòng mà chẳng thể vơi được nào.
Cảnh nghèo Mẹ cứ khát khao,
Nếp nhà tươm tất mưa rào chẳng lo....
Thế mà vừa lúc ấm no,
Sắp thành hiện thực ước mơ Mẹ hiền.
Bất ngờ...Mẹ lại quy tiên,
Giấc mơ ai xé, niềm riêng bẽ bàng.
Trách ông Trời quá phủ phàng,
Đến hôm nay vẫn bàng hoàng lòng con.
***********
Thắp lên mấy nén hương thơm,
Mơ hình bóng Mẹ vẫn còn đâu đây !
khlaphnum.

9_ GÁNHHÀNG RONG.

Mẹ nghèo buôn gánh bán bưng,
Gánh hàng của Mẹ chỉ chừng này thôi.
Nuôi con ăn học nên người ,
Mẹ lê la khắp chợ đời bán rao.
Chẳng mong con đổ đạt cao,
Chỉ mong con trẻ ngày sau nên người.
Mong đời con sẽ vui tươi,
Đừng như Mẹ suốt một đời bán rao.
ước mơ bé nhỏ làm sao,
Như hình dáng Mẹ xanh xao gầy gò.
Quản gì lam lũ , đói no,
Chắt chiu ,dành dụm lo cho con hiền.
ước gì ta có phép tiên,
Giúp cho Mẹ bớt ưu phiền lo toan.
Hãy nhìn đây ! những người con
Mẹ ngồi mưa nắng, mỏi mòn vì ai ?
khlaphnum.

10_NHỚ !

Lặng nhìn cái bóng nắng chiều.
Sương sa mấy giọt bấy nhiêu giọt sầu.
Thiêng liêng tiếng MẸ từ lâu
không còn êm ái trên đầu đôi môi.
Nén trong tim những ngậm ngùi,
giữa cơn mơ gọi MẸ ƠI..,khóc thầm 
Khlaphnum.

11_NỔI NIỀM VU LAN !

Mỗi mùa vu lan
Đời ta chất chồng thêm tuổi
Mà nổi niềm đau,
Vẹn nguyên chẳng thể phai mờ.
Mẹ đã đi xa
Mà như vẫn còn đâu đó….
Chìm đắm trong mơ
Nhiều đêm lệ đẩm nghẹn ngào

Uẩn khúc nhân gian
Nghìn năm khó mà thay đổi,
Thời trẻ vô tư
Lời xưa chẳng thấm trong lòng.
Từ buổi thơ ngây
Có ai chẳng từng nói dối
Để Mẹ cha lo
Ngày đêm thao thức buồn trông.

Đến mùa vu lan
Niềm đau dâng tràn nổi nhớ ,
Những giọt thời gian
Trôi đi xa khuất bên đời.
Muôn màng ăn năn
Giờ đây chỉ còn nức nở
Hình bóng thương yêu
Còn chăng trong cõi xa vời.

Vẹn vẻ Song Thân
Đời quí hơn nghìn kho báu,
Nhắn nhủ ai ơi ,
Đừng quên báo đáp từng ngày.
Hạnh phúc trần gian
Nào đâu là điều xa lắm ,
Mà có mấy ai
Lưu tâm hiểu nghĩa ân này !

Nước mắt chảy xuôi,
Trần gian muôn đời vẫn thế .
Giọt tủi , giọt thương
Hằng đêm vẫn rớt bên đời.
Buồn lắm người ơi
Làm sao thấm lòng con trẻ ?
Giác ngộ niềm đau
Thì ta tóc đã bạc rồi.

Hỡi thế nhân ơi !
Vì đâu nên nổi,
Tình nghĩa đầy vơi
Chớ để muốn rồi.
Mùa Vu Lan tới,
Nhắc nhở mọi người
Cùng xây hạnh phúc
Mãi trong cuộc đời !
27/7/2017
Khlaphnum.

(ảnh : google)

12_ NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI.

Bao nhiêu sách dạy đạo làm con,
Bao tiếng mẹ ru đến mỏi mòn,
Đâu dễ  một ngày mà thấm đẩm
Trọn  lòng con trẻ dạ còn non.

Tạo hóa bày chi nỗi trớ trêu,
Để khi thấy được nỗi thương yêu.
Sinh Thành trọn kiếp  luôn che chở
Thì cuộc đời ta đã xế chiều.

Chảy xuôi nước mắt  từ muôn kiếp,
Bất hạnh nghìn năm của phận người?
Luống tuổi đăm chiêu cùng thế sự,
Hai hàng dư lệ cứ  thầm rơi…
24/6/2009

13_  NGÀY CỦA MẸ…NGƯỜI TA.

Thiên hạ tưng bừng lễ báo ân,
Lẳng hoa thơm ngát đẹp vô ngần,
Quà xinh dâng tặng  đầy ân  nghĩa
Yêu kính bao lời chúc Mẫu Thân.

Xin chúc mừng cho những đứa  con,
Niềm vui  hưởng  trọnMẹ đang còn.
Trời cao ban thưởng quà cao quý
Xin hãy giữ gìn  trọn sắc son..

Giờ chỉ âm thầm gọi : Mẹ ơi !
Thiêng liêng  hai tiếng nhất trên đời
Trời không cho nữa đành câm nín
Hoang lạnh lâu rồi, khép chặt  môi.

Sáng nay thiên hạ họ xôn xao,
Họ đón niềm vui mới dạt dào.
Ai biết có người đang lặng lẽ
Niềm đau  kýức  lại dâng trào..
8/5/2011

14_ LẶNG THẦM !


Màu tóc sương mờ đã phủ che,
Nghe người nhắc Mẹ mắt ươn nhòe.
Lòng ta vẫn tựa  thời thơ trẻ
Tiếc chẳng còn ai để khóc nhè .

Nữa đêm thức giấc chợt buồn thiu,
Oằn nặng tâm tư biết bao điều.
Nghe nhói trong tim niềm khắc khoải
Niềm thương chất chứa biết bao nhiêu.

Khiếm khuyết đời người khó nhạt phai
chẳng ai thế được dẫu một ngày.
Bất công Tạo hóa gây chia cắt ,,
Tình Mẹ muôn đời khó đổi thay.

Cứ Tháng Năm về ta chết lặng
Trách đời sao lại quá vô tâm.
Đầu môi ươn ướt nghe mằn mặn,
Thánh thót lòng ta lệ nhỏ thầm.

Ngoài kia rộn rã họ vui cười,
Nô nức  ôm hoa thật thắm  tươi.
Quà  lạ , món ngon.lời có cánh
Quây quần tụ họp họ chúc vui.

Còn ta thắp nén hương mờ khói,
Cầu Khấn hương linh Mẹ vạn an .
Thiếu vắng yêu thương từ thuở bé ,
Mà giờ con Mẹ vẫn kiên gan.

Thôi ! chúc cho ai có Mẹ hiền,
Niềm vui trọn vẹn sướng vô biên.
Giúp ta  lần nữa dâng tình Mẹ
Kính cẩn, thiêng liêng trọn ước nguyền .

5/2015
Khlaphnum.

15_ THÊM LẦN GIỖ...

Ta  ngắm trăng  treo nhớ Mẹ hiền.
Dù người đang dạo bước Tây thiên.
Vầng  trăngtreo giữa trời thương nhớ,
Chạnh nổi lòng  ta chút niềm riêng.

Mẹ đi_ngày ấy đã xa rồi,
Tthương nhớ bên đời chẳng hề vơi.
Thổn thức chiêm bao long tê tái,,
Mảnh hồn tan tác lệ i sầu rơi ..
.
Mẹ đi _từ lúc tuổi chưa già,
Lúc ấy lòng con mãi  xót xa,
Mấy đứa em con còn nhỏ  dại
Nổi đau tử biệt khó phai nhòa.

Ta vẫn thường ghen với những người,
Trời còn ưu ái trọn  niềm vui.
Riêng lòng  khiếm khuyết niềm cao quý
Đồng cảm yêu thương những phận đời....
3/2015
khlaphnum.

16 _NGÀY GIỖ MẸ.

Hôm nay là giỗ Mẹ ta.
Bao nhiêu ký ức ngày xa hiện về….
********
Đương thời  vừa độ tuổi năm mươi,
Mẹ bỏ đàn con lại cõi đời.
Chẳng kịp nói lên lời trăng trối,,
Lòng con đau đớn mãi khôn nguôi.

Phút cuối con đâu kịp đến  bên,
Nhưng lòng ghi dấu mãi không quên.
Hung tin bay đến trong đau xót,…
…Thảng thốt…niềm đau xé nát tim !

Một đám con thơ đà mất Mẹ,
Ba đành đơn lẻ tuổi về hưu.
Từ nay sớm tối nhà hiu quạnh,
Ngọn lửa tình thương tắt thiên thu.

Nhà  đang sữa chữa trống tan hoang ,
Mái vội vàng che đỡ phủ phàng !.
Linh cửu Mẹ nằm thêm lạnh lẽo,
Một miền ký ức nhuốm màu tang.

Nguyện ước như lời đem hỏa táng,
Tro tàn đất Phật  gởi nhờ nương
Kệ kinh sóm tối  hồn siêu thoát.
 Mẹ giờ  hưởng phước  ở thiên đường.
**********
Hai mươi năm lẻ Mẹ đi xa,
Mà nổi niềm đau chẳng phai nhòa.
Tóc đã pha sương mà ngỡ trẻ,
Thắp  hương...nướcmắt muốn trào ra….

Mâm giỗ chỉ toàn các món chay,
Ba mừng con cháu lại xum vầy.
Mặt Bà có đứa còn chưa tỏ,
Vợ chẳng làm dâu lấy một ngày.

Thời gian ngàn ấy  đã dần trôi,
Chạnh nhớ lòng ta cứ ngậm ngùi.
Mất mát không gì thay thế được:
"Mẹ là chỉ một ở trên đời!".
Khlaphnum.
( Lần giỗ 2009)

17_TÌM HÌNH BÓNG MẸ.

Cái hình cái bóng ngày xa,
Tìm đâu suốt cả đời ta bây giờ.
Hoàng hôn buông xuống thẩn thờ
Đêm đêm soạn lại giấc mơ cũ mèm.
Tiếng gà báo đã tàn đêm,
Cõi lòng xếp lại nổi niềm xa xôi.
Cái buồn đăng đẳng người ơi !
Nhiều đêm thức giấc lệ rơi đầm đìa.
Mấy lời thân ái sớt chia,
Bạn ơi nhớ giữ những tia nắng hồng.
Bao la tình Mẹ ấm nồng,
Thiên tình Mẫu Tử muôn lòng ước ao.
Gom trong ký ức đớn đau,
Những gì còn mãi nghen ngào trong tim.
Bao nhiêu năm mãi đi tìm
Mà hình bóng cũ im lìm xót xa...
khlaphnum.

18_TIẾNG VÕNG  ĐÊM  KHUYA .

Đêm khuya tiếng võng rõ dần kêu,
Thổn thức lòng đau chợt nhớ nhiều.
Hình bóng già nua nằm khắc khoải,
Dặn dò Ngoại nói biết bao nhiêu… .

Ngoại hiểu lòng con, Ngoại rất mừng,
Thương người cảnh khó chẳng quay lưng.
Tu thân , tích đức cho con cháu
Việc khó cam lòng chẳng dửng dưng..

Như Ngoại cả đời đã gắng tu,
Chỉ mong ngày nọ giấc thiên thu,
Nhẹ nhàng êm ái trong viên mãn,
Lìa cõi trần gian chẳng ngậm ngùi .

Ngoại khuyên lòng tốt chớ vung tay,
Cuộc sống nay còn chẳng biết mai?
Dĩ lỡ cuộc đời ta trắc trở,
Lao đao biết phải cậy nhờ ai ?

Con bảo làm theo Ngoại đó thôi,
Tấm gương nhân ái sáng bên đời.
Sức dài vai rộng nào lo đói,
Góp nhặt niềm vui tặng kiếp người.

Vô tư ban phát lòng nhân ái .
Chẳng chút âu lo .đến phận mình.
Tuổi trẻ niềm tin đầy nghị lực,
Tâm hồn phơi phới rạng bình minh.

Rồi ngày chuối chin phải lìa rơi,
Tin báo con về chửa đến nơi.
Lặng lẽ Ngoại đi vào cõi phúc,
Lòng đau con thốt chẳng nên lời.

Đêm nằm tiếng võng nhắc lời xưa,
Những nổi niềm đau đã quá…thừa !
Lời Ngoại năm nào con vẫn nhớ
Dẫu buồn chẳng tiếc nuối hơn thua .

Lời Ngoại giờ đây đã hiển linh,
Sa cơ trắc trở chẳng an bình.
Đời con phải chịu nhiều khổ ải,
Cầu khẩn đất trời mãi lặng thinh ?


Duyên nghiệp  đời con đành phải chịu,
Chỉ mong nghịch cảnh sớm can qua
Vị tha nhân cách hằn tâm trí
Chẳng lẽ trời cao chối bỏ ta ?  

Tiếng võng còn đây, Ngoại đã xa,
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phai nhòa
Lời người còn mãi trong tâm khảm ,
Những lúc buồn thương chợt nhớ Bà !

Từng đêm tiếng võng vẫn ru đều,
Tình Ngoại dường như vẫn chắt chiu.
Đôi lúc ngỡ như Bà vẫn thức,
Âm thầm theo dõi cháu thân yêu !
25/10/207.
Khlaphnum.                                      

19_ MÙA XUÂN NĂM ẤY !

Nhớ thời còn Má bên đời
Mùa Xuân như cái nụ cười trên môi.
Niềm vui giản dị thế thôi
Canh nồi bánh tét con ngồi với Ba.
Đòi Ba kể chuyện ngày xa
Chưa khuya con đã gật gà ngủ mê.
Sáng ra mọi thứ bộn bề
Má đi chợ sớm mang về giỏ to,
Nào là thịt, trứng để kho
Không quên “phá lấu” cặp giò cho Ba. (1)
Ôi thôi nào vịt với gà,
Vẫn luôn có món khổ qua thịt dồn.
Ê hề mâm cỗ thật ngon ...
Trưa ba mươi pháo nổ giòn khai Xuân.
Đầu thôn, cuối xóm tưng bừng
Người người rôm rả chúc mừng lẫn nhau.
Trẻ con áo mới khoe màu
Ngàn hoa tô điểm ngọt ngào sắc xuân.
Theo dòng ký ức rưng rưng
Bao nhiêu kỷ niệm bỗng dưng ùa về. ..
Một thời thơ dại ngô nghê,
Biết đâu Ba Má chẳng nề hà chi.
Chắt chiu từng tí, từng li
Cam tâm vất vả chỉ vì con thơ.
Cho con trọn vẹn niềm mơ
Cho Xuân thắm nở bên bờ đôi môi ...
Bây giờ chợt nhớ ... bồi hồi ...
Lưng Ba, lưng Má mồ hôi đầm đìa.
Nhớ Ba canh bánh tét khuya,
Má may cho kịp con dzìa Ngoại chơi.
Xuân nay về khắp nơi nơi
Chạnh lòng giọt nước mắt rơi vô tình.
2/2016
Khlaphnum.
(1) Món ăn chế biến từ giò heo.

20_BÁO ĐÁP ÂN TÌNH !

Cha già đã ngoại bát tuần,
Vài lời con trẻ kính mừng thọ cha.
Mong cha an hưởng tuổi già,
Sống vui cùng với cả nhà cháu con.
Bao năm cha đã mỏi mòn,
Thức khuya dậy sớm nuôi con nên người .
Nhọc nhằn cha vẫn vui tươi,
Hy sinh tất cả tuổi đời thanh xuân.
Gian nan đói khổ đã từng,
Vì đàn con trẻ nai lưng thắm đòn.
Mong ông Trời thấu lòng con,
Nguyện cầu cha mãi vẫn còn anh minh.
Để con báo đáp ân tình,
Sinh thành dưỡng dục nên hình hài đây .
Cảm ơn trời đất cao dầy,
Đã cho con được những ngày còn cha.
Những mong con cháu một nhà,
Hãy cùng chung sức cho Gìà an vui,
Để nơi chín suối Bà cười ,
An lòng biết cảnh bạn đời nhàn du.
Chẳng cần báo đáp công phu,
Chỉ mong con cháu hoà nhu một bề.
Đừng cho Thiên hạ cười chê,
Bao nhiêu hiềm khích u mê xoá dần.
Đừng vì tiền bạc ngoài thân,
Đừng vì coi trọng những phần lợi riêng.
Để cho Già Cả ưu phiền,
Để cho lối xóm làng giềng cười chê…

Mùa Vu Lan mới lại về,
Ân tình xin giữ trọn bề sắc son.
Nào cùng chung sức lo toan,
Cháu con quyết giữ vẹn tròn tình thân.
Đó là Báo đáp thâm ân,
Cho người Già cả muôn phần an vui. .
22/8/2017
Khlaphnum.

21_NGHIÊNG BÓNG MỘT ĐỜI !

(Thân tặng tác giả ảnh : Nguyễn Huyền Diệu)

Sương gió trăm năm vẫn vững vàng.
Dầm chân đứng đợi những mùa sang.
Bao mùa lá rụng mầm xanh nhú,
Bóng mát che đời chẳng thở than.

“Nghiêng cả một đời cây có mỏi?”
Nghe lòng thổn thức chút ân xưa.
Cây đời gợi lại niềm thương cảm
Nhớ Mẹ lưng còng giọt ngắn thưa …

Hiên ngang tỏa bóng giữa trần đời,
Chẳng phút giây nào được nghĩ ngơi
Gió bão xô nghiêng đành bám trụ,
Còng lưng che chở những mầm tươi .

Cây với đời người nghiêng một phía ,
Trùm lên bóng mát phủ đời con.
Đêm trường lạnh lẽo che sương gió
Nồng giấc con thơ…Mẹ mõi mòn !

Trông cây nhớ Mẹ lúc sinh thời,
Suốt cả đời chưa phút thảnh thơi..
Bận bịu trăm công ngàn việc mọn
Mày mò chạng vạng bóng chiều rơi….
17/1/2018
Khlaphnum.

22_
GIỖ NGOẠI !
(8/11 Mậu Dần)

Hai mươi năm lẻ đã qua đi,
Giỗ Ngoại năm nay lại đến kỳ.
Hình bóng trong con còn vẹn vẻ,
Dẫu già khắc khổ chẳng sầu bi..

Suốt cả một đời ngoại đã dâng,
Từ bi đất Phật cõi dương trần.
Kệ kinh sớm tối nhiều tâm đức
Công quả chuyên cần chẳng nệ thân.

Ngoại đã đơn cô sớm tuổi đời,
Phần con duy nhất Má mà thôi !
Vậy mà Má sớm ra thiên cổ
Tre phải khóc măng , đắng nghẹn lời !

Từ đó lòng già gắng sức tu,
Ngày ngày hai buổi mãi công phu.
Chỉ mong tích đức cho đàn cháu,
Trước lúc yên lòng trọn giấc Thu.

Ước nguyện đến ngày theo tổ tiên,
Xuôi tay nhắm mắt thật bình yên.
Phúc phần Ngoại đã gieo thành quả,
Cõi Phật dang tay trọn ước nguyền.

Buổi ấy Ngoại đi vào cõi Phật,
Dẫu buồn nước mắt chẳng tuôn rơi.
Con thầm cố gắng theo gương Ngoại ,
Trọn kiếp từ tâm sống ở đời.

Hôm nay con thắp nén hương thơm,
Nhắc nhớ ơn bà đã sớm hôm.
Chăm chút lo toan cho các cháu
Vào thời khoai độn giữa nồi cơm.
13/12/2018
Khlaphnum.

23_NGÀY GIỖ THỨ BA MƯƠI !
Hôm nay ngày giỗ Mẹ,
Sáng sớm vội về quê.
Sữa soạn vài ba món
Cháu con lại tựu tề.

Mình đã lên chức Cố
Đàn cháu thật xô bồ,
Từ khắp nơi về lại
Có đứa còn bi bô.

Ông Sơ còn khỏe lắm, (*)
Chống gậy đi vòng vòng.
Đùa vui cùng các cháu,
Nhìn xem cũng an lòng.

Còn vài đứa xa xôi,
Mưu sinh còn đang vôi
Từ xa khấn Ngoại , Nội
Năm tới sẽ về thôi.

Mâm cổ đã xong xuôi
Mọi người cùng khấn vái
Khói nhang còn ảo quyện,
Thảo nào mắt cay cay.

Ba mươi năm rồi đó ,
Niềm đau vẫn chưa nhòa.
Ký ức còn ám ảnh
Bất giác chợt buồn so...
31/3/2019
Khlaphnum.

P/S : 1989_2019.
(*) Ông Sơ : Tức Ba tg )

24_MUỘN....

Giờ đây thì đã muộn rồi,
Đêm đêm từng giọt buồn rơi đầm đìa.
Hiểu ra công đức sớm khuya,
Thì Thân Mãu đã vội lìa trần gian.
Dây tơ đứt khỏi cung đàn,
Trăm năm vạn hạnh bẽ bàng phù du.
Lửa yêu thương tắt thiên thu,
Lần dò trong cõi mịt mù thế nhân.
Còn đâu tiếng nói ân cần ?
Đâu lời nhắn nhủ tự thân vẹn gìn ?
Nén nhang khấn vái hương linh,
Trăm năm tiếc nuối ân tình dỡ dang...
Dẫu sao cũng đã muộn màng,
Nén lòng trong buổi Vu Lan lại về.
11/8/2018
Khlaphnum.

25_NGÀY MAI...

Ngày mai thiên hạ tưng bừng...
Riêng con vẫn  nén dửng dưng trong lòng.
Có còn chi để ước mong,
Nỗi đau từ ấy chất chồng nhiều thêm.
Giờ đây khoảnh khắc êm đềm
Chỉ còn trong mộng đêm đêm...nửa vời.
Biết rằng chẳng thể nào vơi,
Đáy lòng nén lại những lời xót xa.
Ngày mai nắng ấm chan hòa,
Đứng nhìn khoảnh khắc người ta đón mừng.
Giấu nhanh những giọt rưng rưng..
Ừ thôi ! giây phút đã từng...thế thôi.
Từ nay đến cuối cuộc đời,
Còn bao nhiêu cảnh ngậm ngùi trãi qua...
Chúc mừng Hạnh Phúc người ta,
Mình ên bất giác mặn mà...vành môi !
11/5/2019
Khlaphnum.

26_KÝ ỨC LỜI RU !

Thôi  đừng  nhắc lại lời ru,
Niềm đau mất mát  ai bù đấp cho.
Đơn côi những bước lần dò,
Dòng đời trong đục, đói no chẳng màng.
Lời ru  cay đắng, thở than,
Bao nhiêu nỗi nhục , bẽ bàng riêng  ta.
Bao đêm dưới ánh trăng ngà,
Trút bầu tâm sự xót xa thầm thì.
Ai hay khoảnh khắc sầu bi,
Lén nhìn nhân thế so bì tủi thân.
Cũng trong một cuộc hồng trần,
Cõi phàm sao lắm tương phân não nề.
Kẻ thì chịu cảnh tái tê,
Người đâu hồng phúc tràn trề niềm vui.
Mới hay hai chữ khóc_cười,
Đối nhau một lẽ, trêu ngươi phận đời.
Trần gian có kẻ rong chơi,
Còn bao nhiêu kẻ nếm mùi gian truân .
Lời ru mãi mãi đã ngừng,
Cả đời còn lại rưng rưng khóc thầm.
Ngồi buồn ngẫm chuyện trăm năm,
Ai tường sự thể thăng trầm nhân duyên ?
24/7/2019
khlaphnum.

27_XUÂN ĐỜI !
Ba mươi mấy xuân rồi,
Tết về không dáng Mẹ,
Cả một thời trai trẻ
Ngấn lệ thấm ngày xuân !
Ngoài kia gió reo mừng,
Người quây quần bếp lửa
Những hoài niệm chan chứa
Như cứa nát lòng đau...
Những điều ta khát khao
Không thể nào trở lại
Mùa xuân như ái ngại
Tê tái lướt qua nhanh.
Từng giọt nắng long lanh,
Chiếu trên cành hoa thắm
Chợt nghe như hơi ấm
Đang ngấm giữa buồng tim.
Gạt bỏ những nổi niềm
Nén vào đêm ngấn lệ.
Hòa chung vào cõi thế
Vỗ về những niềm riêng .
Một mùa Xuân thần tiên,
Khắp trăm miền hoa nở
Lòng người thêm cởi mở
Nhịp thở ấm tình xuân.
Sau giây phút ngập ngừng
Là rưng rưng hanh phúc.
Xuân đời đang thúc giục
Nâng khúc nhạc hòa ca !
19/1/2020.
28_BÓNG CẢ ĐỜI CON !.
(Nhân ngày của Cha 2020)
"Công Cha Như núi Thái Sơn"
Mà tình Ba vẫn còn hơn Núi nhiều.
Tháng năm dầu dãi chắt chiu,
Thức khuya dậy sớm , mang nhiều nỗi lo...
Nắng mưa thay cả thân cò
Nuôi đàn con trẻ ấm no , thành người.
Vì con Gà Trống phải bươi,
Thay luôn phần Mẹ ở nơi suối vàng.
Một đời cơ cực gian nan,
Vì con , vì cháu chẳng màng thân côi.
Nay Ba cũng đà già rồi,
Chỉ mong giây phút thảnh thơi , an lành.
Thêm lần khấn nguyện cao xanh.
Bao lời ứng nguyện xin dành cho Ba.
21/6/2020
Khlaphnum. 29_TÂM NGUYỆN !
Vất vả bao ngày dạ cũng cam ,
Bón chăm từng muỗng vẫn ân cần .
Xá gì công sức ngày xưa đó .
Ơn nghĩa cao dầy của phụ thân.
Cũng chẳng muốn đâu cảnh tượng này ,
Lá vàng những tưởng sắp lìa cây.
Thái Sơn còn đó niềm kiêu hãnh,
Nguyện ước lòng ta vẫn trọn đầy.
Cầu xin trời đất thấu lòng con ,
Chữ hiếu từ nay chẳng mõi mòn.
Mạn phép cao xanh ban vẹn vẽ ,
Cho con thỏa nguyện tấm lòng son.
Lão tử bao đời cũng thế thôi,
Chẳng ai tránh được ở trên đời.
Dám xin trời đất thêm ân sủng
Bóng cả đời con mạnh _khoẻ_vui.
15/6/2020
Khlaphnum 30_NGUYỆN ...
Mẹ đi thuở ấy còn son,
Tuổi đời còn ít hơn con bây giờ.
Khiến lòng con phải bơ vơ ,
Ba chìm bảy nổi lững lờ đời trôi...
Tháng Năm khơi lại ngậm ngùi,
Thế gian có kẻ mím môi gục đầu.
Nỗi niềm da diết thâm sâu,
Canh thâu thanh vắng nghẹn ngào tràn dâng
Thời gian tưởng sẽ phai dần
Mà theo năm tháng càng nhân nổi buồn.
Trên đời bấy giọt mưa tuôn ,
Niềm đau gấp bội ai lường được đâu?
Trời gây chi nổi cơ cầu,
Cho miền dương thế nỗi đau càng dầy.
Xin người thương kẻ không may,
Đừng đem hạnh phúc phơi bày phô trương.
Dẫu đời là cõi vô thường,
Cơ may_nghịch cảnh vẫn tương phân nhiều...
10/5/2020
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét