Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

HẠ THƯƠNG !

Ai cũng có một thời
Tay chẳng rời cặp sách
Cùng vui đùa phá phách
Từng bị mách no đòn.

Như một đàn chim non,
Cứ lon ton nhảy nhót
Chuyền cành líu lo hót
Nghe lãnh lót vui tươi

Trong tim biết bao người
Một khung trời in dấu .
Những mùa hè thơ ấu
Vẫn đậm sâu trong lòng.

Những hoài niệm mênh mông
Vẫn còn trong nỗi nhớ.
Một tình yêu muôn thuở
Lại bất ngờ hiên ra.

Kỷ niệm nào thiết tha
Khiến lòng như ngây dại
Niềm bâng khuân tê tái
Còn đọng mãi tâm tư.

Dào dạt những thi từ
Những hương dư sống dậy
Hè về ta bổng thấy
Vần thơ đầy vấn vương.

Những Mùa Hạ yêu thương
Vẫn vô thường đến lạ.
Dẫu dòng đời vội vả,
Mãi luôn là niềm riêng.
22/3/2019
Khlaphnum.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét