Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

DƯỜNG NHƯ...HẠ ?



Nắng nóng từng cơn chảy nhựa đường,
Gió càng im ắng thật thảm thương.
Chói chang dãy phố màu rêu úa
Khô héo vàng lên một góc vườn .

Xuân đã đi rồi có phải không ?
Tìm  quanh chả thấy cánh hoa hồng,
Cành Mai giờ đã xanh màu lá,
Phượng vỹ trên cành đã nhú bông.

Lặng lẽ Xuân đi chả nói lời,
Chỉ còn dấu vết cánh hoa rơi.
Một mùa Xuân nữa đà quay gót
Uẩn khúc thời gian lại rối bời.

Cũng biết bao lần Hạ đến đây,
Mà nôn nao vãn cứ đong đầy.
Sắc hoa màu nhớ lay tiềm thức
Xao xuyến mong chờ Phượng đỏ cây.

Mùa xưa lại đến giục lòng ta,
Kỷ niệm khơi lên thiệt đậm đà
Một thời non dại đầy luyến nhớ
Bài thơ cuộc sống mãi hòa ca...
19/3/2019
Khlaphnum.

(ảnh : google).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét