Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

BẤT HỐI ?



Ai cũng có một đôi lần say nắng,
Nhưng chuyện đời rõ trắng hoặc là đen.
Chỉ có người ích kỷ lại ươn hèn
Luôn bất chấp bon chen cùng tội lỗi.

Rồi bào chữa đỗ thừa cho nông nỗi,
Phút đẩy đưa nóng vội khó giữ mình
Thề thốt rồi cố tìm cách chứng minh,
Luôn lắp liếm sự tình vì kia nọ...

Cũng có kẻ nghinh ngang như chuyện nhỏ
Cứ coi thường chẳng có chút hồi tâm.
Không ngại chi dư luận cứ ngấm ngầm
Mặc giai ngẫu cứ âm thầm đau khổ.

Những kìm nén , đến một ngày phẩn nộ ,
Chẳng ai mong giông tố giữa cuộc đời.
Nhưng lòng ai cũng mức độ mà thôi,
Đành phải thốt những lời buồn sau cuối .

Đời rộng lượng bao dung cùng tiếc nuối
Vẫn chờ mong bất hối sẽ dần tan.
Nếu hồi tâm chẳng có cớ muộn màng,
Đời dung thứ và sẵn sàng mở lối .
27/9/2018
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét