Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

BƯỞI NHÀ EM !


BƯỞI NHÀ EM ! 
Bưởi đây ! mời anh ghé xem,
Mua dùm cặp bưởi của em đi nà .
Bưởi em ngọt lắm anh à !
Ba em trồng ở vườn nhà đó nhe.
Anh mua cặp bưởi mang về,
Nếu mà biếu sếp tràn trề tương lai.
Làm quà bè bạn cũng hay,
Các anh mà thấy mê ngay thôi mà !
Bưởi em trông thật nõn nà,
Ăn vào ngọt lịm , đậm đà khó quên.
Dịp nào anh xuống, anh lên
Ghé em giúp hội mua thêm bởi bòng.
Một mai em có theo chồng,
Chồng hông cho bán, khó lòng anh mua .
khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét