Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

TÌNH QUÊ.

TÌNH QUÊ. 
(cảm tác vì bạn )


Một chiều về lại dòng kênh,
Lênh đênh từng mãng lục bình nổi trôi.
Lòng ta một thoáng bồi hồi,
Bao nhiêu năm đã xa rời chốn đây?
Bao lần con nước rong đầy,
Hàng dừa rợp bóng bao ngày đứng trông?
Ta vô tình quá phải không?
_không!Ta vẫn nhớ vẫn mong tháng ngày.
Mà dòng đời, có ai hay,
Cứ cuồn cuộn chảy đẩy ngày sang đêm.
Ngày qua ngày , chất chồng thêm,
Chôn sâu dĩ vãng êm đềm ngày thơ.
Sóng xô xa mãi bến bờ,
Mà lòng ta có bao giờ dám quên.
Tiếc rằng đời mãi lênh đênh,
Như Phiêu Bồng Thảo dập đềnh ngoài kia.
Ngày đi ta đã nguyện thề,
Một ngày no ấm quay về chốn đây.
Dốc lòng chung sức đấp xây,
Quê hương yêu dấu càng ngày khang trang.
Tình quê canh cánh vương mang,
Cố hương tạc dạ dù ngàn dặm xa.
khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét