Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

QUỲNH THI.

QUỲNH THI .
(Trọn bộ tái bản)
QUỲNH HOA .
(Quỳnh 1)
Cớ sao em nở về đêm,
Phải chăng oan khuất nổi niềm nhân gian ?
Một màu trinh trắng cao sang,
Toả hương ngan ngát miên man đêm trường.
Vì đâu đành phải phơi sương,
Lặng thầm khoe sắc vẫn dường ấp e?
Hay đời thiếu sự chở che,
Khiến em ngại cảnh ê chề thế nhân?
Thôi em cứ đẹp vô ngần
Cứ hương thơm ngát, tấm lòng băng trinh.
Gió sương em vẫn chung tình
Đêm đêm Quỳnh vẫn lung linh giữa đời !
1/5/2016
khlaphnum.,
HOA ĐÊM.
(Quỳnh 2)
Ờ thì trắng muốt là em
Giữa đêm đen vẫn sáng lên rạng ngời.
Tiếc thay ngắn ngủi dòng đời
Vẫn dành trọn kiếp sương phơi đêm trường.
Giấu trong bí ẩn lạ thường,
Khiến bao quân tử vẫn dường khát khao.
Một lần tận hưởng ngọt ngào
Hương thơm hay đoá môi nào trinh nguyên ?
Vẫn mong em vẫn là em
Đừng xao xuyến với ánh đèn phồn hoa ...
Trăng thanh hứng trọn ánh ngà,
Để cho hương sác mượt mà nét riêng.
Nép mình trong cõi thuyền quyên
Chớ đừng ảo vọng cảnh Tiên vẽ vời.
Hẹn mùa Trăng tới thêm tươi
Cho Quỳnh khoe sắc rạng ngời thắm duyên
Một lòng em cứ vẹn nguyên
Đừng dây dưa nỗi ưu phiền thế gian.
Khlaphnum.
LỜI NGUYỀN ĐÊM ĐEN !
(QUỲNH 3 )
Thân em cũng tợ cỏ cây,
Nắng mưa dầu dãi tháng ngày trần gian.
Hoa em tối nở sớm tàn,
Mùi hương củng chẳng sánh bằng muôn hoa.
Nhưng em ngan ngát đậm đà,
Gió đêm hoà quyện đưa xa khỏi vườn.
Khiến bao quân tử vấn vương ,
Bao lần thức trắng đêm trường đợi mong.
Em không má thắm ,môi hồng,
Thân em giữ trọn tấm lòng băng trinh.
Giữa đêm rực sáng lung linh ,
Đời cho em cái tên Quỳnh thanh tao.
Lòng em thì vẫn khát khao,
Mà duyên kiếp chỉ ngọt ngào đêm đêm.
Xin người hãy hiểu cho em,
Từ lâu vương vấn nổi niềm đắng cay.
Vẫn luôn kìm nén ban ngày,
Để đêm mới dám giải bày lòng riêng.
Trên đời nếu có Thần Tiên,
Em xin được xóa lời nguyền đêm đen !
11/07/2017
Khlaphnum.
(ảnh : Be Nguyen )


QUỲNH THƯƠNG !
(Quỳnh 4)

Đêm nay nghe Hoa Quỳnh nở
Bổng dưng một chút thẩn thờ.
Dường như có niềm luyến nhó...
Đâu rồi ý tưởng , vần thơ ?

Lòng nghe bồi hồi xao xuyến,
Muốn xem tận mắt lời nguyền...
Mà thôi , thời gian chẳng tiện,
Một niềm tiếc nuối vô biên !

ước gì một sáng ban mai,
Đoá hoa vẫn còn tươi mãi,
Lời nguyền đêm đen được giải,
Rạng ngời Hồng , Cúc sánh vai.

Tiếc thay một đời Hoa ấy,
Người đời ngưỡng mộ mê say.
Mà như cuộc tình vụng dại
Uổng cho nhan sắc trang đài.

Đời Hoa , đời người thương quá,
Nồng nàn tiếng hát , lời ca.
Tâm hồn thân thương đến lạ
Đất trời ngăn trở phôi pha.
14/10/2017.
Khlaphnum.

HƯƠNG ĐÊM !
(Quỳnh 5)
Em là một đoá Quỳnh Hoa,
Mượn gió đêm toả hương xa
Lặng lẽ đêm trường thăm thẳm
Em khoe hương sắc mặn mà.
Đã biết bao lần anh hỏi,
Vì sao lại chọn màn đêm?
Mà em lặng thầm không nói
Để lòng anh nặng oằn thêm .
Uẩn khúc muôn đời bí ẩn
Vì đâu nên nổi âm trầm
Phải chăng duyên tình lận đận
Người đời mai mỉa vô tâm?
Hay vì ngại loài Ong bướm
Nên chọn khoảnh khắc đêm đen,
Toả hương nhẹ nhàng thắm đượm
Bao loài hoa phải thầm ghen ?
Vẫn cứ tinh khôi trắng muốt,
Không gian tĩnh mịch mơ huyền.
Dịu dàng vươn ra cánh mỏng
Trắng trinh như một ước nguyền !
4/12/2018.
Khlaphnum.
DÁNG ĐÊM !
(Quỳnh 6)
Đêm khoe dáng dưới vầng trăng tỏ,
Cánh mỏng manh hé nở bên hè.
Mây ơi chớ vội vàng che,
Để lung linh trắng chợt nhòe nét duyên.
Vì nghịch cảnh ưu phiền nhân thế ,
Đợi chờ đêm Quỳnh kể hương lòng.
Dẫu rằng muôn vẻ trắng trong,
Mà nhiều cay đắng cô phòng nhân gian.
Trăm hoa vẫn hiên ngang chói lọi ,
Được sáng soi dưới ánh mặt trời,
Còn ta một kiếp sương phơi
Nương trăng để tỏ ánh ngời riêng tư.
Người ta mượn thi từ ưu ái
Để ngợi ca sắc thái đêm đen .
Chẳng dây dưa với kim tiền,
Nồng nàn hương sắc chính chuyên bao đời.
Quân tử chẳng buông lời cợt nhả
Chỉ thầm mong được thỏa niềm vui,
Nâng ly chứng kiến hoa cười,
Ánh trăng bàng bạc lòng người cũng say.
Quỳnh vẫn thế ...luôn đầy bí ấn,
Cũng đâu thèm oán giận thế gian.
Phải đâu là kiếp lỡ làng,
Hương xa vẫn khiến bao chàng...thức đêm !
17/4/2019
Khlaphnum.
BÍ ẨN ĐÊM ĐEN !
(Quỳnh 7)
Đêm nay trời mưa bão,
Nghe sầu não tâm tư.
Trời tối đen mịt mù
Mãnh trăng lu chẳng có...
Phía bên ngoài giông gió,
Ta ngồi đó chờ em...
Cứ nghĩ giữa đêm đen
Được nghe Quỳnh tâm sự.
Dẫu không là ngôn ngữ
Không là chữ là câu
Có khi chẳng ngọt ngào
Cũng không là đau đớn .
Đóa Quỳnh đâu ngã ngớn ,
Ở nơi chốn cao sang
Như Cúc ,Huệ , Hồng , Lan...
Luôn sẵn sàng khoe sắc.
Người đời luôn thắc mắc,
Quỳnh chôn chặt điều chi
Mà bỏ cả xuân thì
Mặc thị phi oan khúc.
Biết bao người vẫn thức
Vẫn chầu chực chờ xem
Giữa muôn trùng đêm đen
Được ngắm em hé nở.
Biết bao là duyên cớ
Những trăn trở vì em,
Họ thêu dệt nhiều thêm,
Khiến nỗi niềm bí ẩn.
Dường như không hối hận,
Chẳng oán giận bao giờ
Em mãi đẹp như mơ,
Như lời thơ lã lướt.
Vẫn trắng tinh tha thướt
Càng óng mượt sợi đêm.
Khoảnh khắc của riêng em
Bừng sáng lên kỳ vọng.
Quỳnh vẫn tràn sức sống,
Vẫn tươi mộng tương lai
Chẳng khoe sắc trang đài
Mà tự tại ung dung.
Dẫu màn đêm mông lung
Những riêng chung giằng xé
Quỳnh không hề đơn lẽ
Chẳng nhỏ bé thơ ngây.
Tạo hóa đã đặt bày
Người dệt đầy uẩn khúc.
Cảm ơn người đã thức
Cùng háo hức chờ em.
Bí ẩn cùng đêm đen,
Chẳng bon chen vương giả
Nên Quỳnh không gục ngã
Giữ thân ngà cõi riêng.
Đã quen nỗi truân chuyên
Chẳng ưu phiền than thở.
Đêm trở mình hoa nở
Đời rộng mở niềm vui...
8/11/2019
Khlaphnum.
NHỚ QUỲNH !
(Quỳnh 8)
Lâu rồi chẳng thấy dáng em ,
Chắc là cô chủ chả thèm chăm nom.
Nhiều đêm anh lén qua "dòm", (*)
Vườn xưa vắng cả hương thơm nồng nàn !
Nhắm nghiền đôi mắt miên man,
Cố tìm hương thoảng trong làn gió bay.
Nhớ màu trinh trắng mê say,
Khoe mình dưới ánh trăng đầy nét duyên.
Vẫn chưa thoát được lời nguyền,
Hay là mang kiếp hoa Hoa Tiên giáng trần ?
Chạnh lòng trong cảnh phù vân
Dịu dàng cánh mỏng ngại ngần giấu che?
Sắc hương em chẳng vụng về,
Bao chàng Lãng Tử đê mê dáng ngà.
Ẩn thân xa chốn phồn hoa,
Giữ mình vẹn vẻ mặn mà ngất ngây !
Chẳng bon chen buổi ban ngày,
Chỉ đêm thắm nở hương bay xa vườn.
Dặn lòng tránh cuộc nhiễu nhương,
Cô đơn ,lặng lẽ đêm trường nở hoa.
Trăng tàn em cũng nhạt nhòa ,
Khiến lòng Quân tử xót xa tiếc thầm.
Người đời cũng chẳng vô tâm,
Vẫn chờ em dẫu nghìn năm mộng thường !
1/8/2020
Khlaphnum.
QUỲNH ƠI !
(Quỳnh 9)
Từ khi về với Thành đô
Quỳnh đà quen cảnh xô bồ hay chưa?
Gió Trăng thì vẫn có thừa
Vẫn còn đó những giọt mưa ướt mềm.
Có còn thức trắng từng đêm
Nhớ Rừng Núi với nỗi niềm xót xa?
Có còn trắng muốt ngọc ngà,
Đêm trăng vươn những cánh hoa yêu kiều ?
Hương thơm Quỳnh có chắt chiu
Hay mặc tình gió nuông chiều toả lan ?
Có khoe sắc dưới trăng vàng
Khiến tim quân tử chảy tan đắm tình ?
Một thời sắc đá trung trinh,
Chỉ mong em mãi vẹn gìn trước sau.
Cho đêm trăng mãi ngọt ngào
Để lòng bao kẻ khát khao đợi chờ.
Nét duyên Quỳnh mãi nên thơ ,
Nữ Hoàng Đêm vẫn bất ngờ lung linh.
Thành đô...Quỳnh vẫn là Quỳnh,
Nghìn năm vẫn cứ chung tình đêm đen .
12/9/2021
Khlaphnum. MƠ QUỲNH !
(QUỲNH 10)

Đêm qua trong mộng thấy Quỳnh ,
Dịu dàng áo váy lung linh trắng ngần.
Ngỡ như gặp lại cố nhân,
Trong lòng xao xuyến lâng lâng...ngắm nhìn !
Vẫn là nền nả ,trung trinh,
Cứ e ấp mãi thu mình bóng đêm.
Màn đen cảnh vật đắm chìm,
Chỉ lung linh trắng toát lên rạng ngời.
Hương tình thoang thoảng lã lơi,
Dường như thấp thoáng nụ cười trinh nguyên.
Mãi là duyên phận Thần Tiên,
Em đâu muốn xoá "LỜI NGUYỀN ĐÊM ĐEN" .
Đời vui chẳng kể sang hèn,
Trang đài đâu bởi ánh đèn phồn hoa.
Gió sương càng thắm mặn mà,
Lòng ai cũng chẳng phôi pha dáng Quỳnh !
Thôi thì...em cứ mãi xinh,
Trời ban nét ngọc giữ gìn của riêng.
Ngàn năm chôn chặt ân nguyền,
Vẫn danh giá đoá hoa Tiên giáng trần.
Nửa đêm tỉnh giấc lâng lâng,
Hương Quỳnh vẫn cứ ngại ngần toả lan...
13/10/2021
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét