Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

NHẮN GIÓ GỞI MÂY !

NHẮN GIÓ GỬI MÂY !

Ngồi buồn tôi viết lên đây,
Những vần thơ củ đong đầy nghĩa ân.
Lối xưa giờ vắng dấu chân,
Để cho cả dại thêm phần tốt tươi.
Người đi đi khắp phương trời,
Dường như quên cả một thời dấu yêu?
Giờ đây cảnh vật tiêu điều,
Lá vàng mấy lớp của nhiều Thu qua .
Cảm nhìn bức hoạ phôi pha,
Mãng màu xưa đã nhạt nhoà ố thâm.
Tiếc thay khoảnh khắc thăng trầm,
Cuộc vui nào cũng âm thầm tàn phai.
Thế gian lắm nổi bi hài.,
Điểm trang chi nét trang đài kiêu sa.
Để khi Xuân hết mặn mà,
Chỉ còn lại ánh trăng tà, gió, mưa…
Tơ lòng gom chút mối thừa,
Đố ai dệt bức tranh xưa thắm tình.
10/07/2017.
Khlaphnum.

(ảnh: Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét