Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

THIÊN TÌNH MỘNG !


THIÊN TÌNH MỘNG ! 

Giờ này em đã ngủ say,
Mong em có được mộng đầy yêu thương .
Đừng mơ lối ấy_Thiên Đường,
Hãy tìm quanh quẫn mộng thường ấm êm.
Đêm nay muốn nói cùng em,
Sợ làm lay động êm đềm giấc mơ.
Anh ngồi viết mấy vần thơ,
Mà lòng cảm thấy thẩn thờ làm sao ?
Biết là trăm nổi khát khao,
Biết là muôn vẻ dạt dào yêu thương.
Rồi mai trong suốt dặm trường,
Bao nhiêu lối mộng vấn vương nẻo về.
Sợ rằng thực tại tái tê,
Để Thiên Tình Mộng đê mê rả rời .
Thôi thì phó mặc cho trời,
Dẫu sao cũng một kiếp người trầm tư !
khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét