Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

LŨ...!!!


LŨ...!!
Nhìn cảnh vật bồi hồi trong dạ,
Miền Trung ơi thương quá là thương !
Lũ dâng tổn thất khôn lường
Bao nhiêu sinh mạng dân thường thác oan.
Thêm cửa nát nhà tan phút chốc
Bao mồ hôi công sức lâu nay
Theo dòng nước lũ cuốn bay,
Một mùa Tết đến trắng tay nữa rồi !
Xin gởi đến những lời thương cảm
Trước cảnh đời thê thảm lương dân.
Xin đời một chút lòng nhân
Xớt chia ,san sẻ một phần nổi đau.
Cùng nhắn nhủ "trời cao” thương xót
Chớ vô tâm bỏ lọt dân đen.
Xưa nay cổ bé thấp hèn
Mấy lời thống thiết bõ bèn chi đâu ?
Dám xin ân sủng trên cao
Ngó ngàng xoa dịu nổi đau dân lành.
khlaphnum.
12/2016
(ảnh:báo tuổi trẻ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét