Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

CẢ TIN ?

CẢ TIN ?
Dường như tất cả kinh cầu,
Chỉ là ảo ảnh phía sau hoang đường .
Có không tồn tại yêu thương ?
Hay là chỉ có thiên đường trong mơ.
Có lẻ tôi_kẻ ngu ngơ,
Từ lâu vẫn cứ trông chờ tình yêu.
Tin lời văn vẻ mỹ miều,
Tin vần thơ của đăm chiêu mơ màng.
Tin người : đời rộng thênh thang !
Tin vầng trăng khóc mây ngàn xa xăm.
Tin lời ru gió âm trầm,
Tin con sóng biển ì ầm ngoài khơi.
Cả tin những giọt mưa rơi,
Để bây giờ phải chơi vơi lạnh lùng.
Bây giờ còn lại mông lung,
Bây giờ ân ái muôn trùng cách xa.
Bây giờ tình nghĩa phôi pha,
Dốc lòng còn mảnh hồn ta u hoài.
Chắc rồi sẽ chẳng tin ai,
Thì thôi lây lất chờ ngày...trôi qua !
khlaphnum.
(ảnh: google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét