Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

ĐIỀU EM TIN...

ĐIỀU EM TIN....

Điều em nghĩ anh tin  là có thật,
Bởi cuộc đời được mất chẳng vì đâu.
Cuộc yêu đương dù quá đổi đậm sâu.
Thì duyên nghiệp bể dâu nào tránh khỏi.

Rồi  mai mốt nếu thói đời thay đổi,
Thì dù em chẳng có lỗi lầm chi ,
Phần số nào đứng  trước ngưỡng phân ly
Cố níu kéo cũng trở thành vô nghĩa...

Nhưng anh vẫn  tin  đời đâu chỉ thế,
Phép lạ  còn có thể vẫn xảy ra.
Có những khi hạnh phúc bổng vỡ oà
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như xa lắm...

Người trong  cuộc vẫn muôn vàn rối rắm,
Mà con tim luôn sâu đậm chữ yêu.
Nên ta dành từng hạnh phúc chắt chiu
Xây cõi mộng an lành trên dương thế .

Hạnh phúc_khổ đau chỉ là nét vẽ ,
Của bức tranh đời, lý lẽ chân phương.
Với những  phần chen sáng tối nhiễu nhương.
Người ta chọn cho mình theo võ đoán.

Ai cũng nghĩ đến những điều tươi sáng,
Dại dột chi làm bạn với ưu phiền.
Mà phận đời tiềm ẩn những truân chuyên
Nên may_rủi vẫn còn nguyên ẩn số .

Đời vẫn thế  khác chi bài toán đố ,
Bất phương trình với nghiệm số chính phương.
Điều kiện đưa ra thực tế bình thường,
Mà đáp án mỗi người luôn khác hẳn .
Khlaphnum.
(Cảm tác cùng Giang Thanh Văn)
(ảnh : google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét