Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

CHIỀU BUỒN !


CHIỀU BUỒN !

Chiều buồn mưa rơi miên man,
Gió đưa cô đơn về ngang
Giọt rơi bên hiên tầm tả,
Ướt vai lữ khách qua đàng.

Từng chiều đi ngang qua đây,
Gió mơn man ru hàng cây
Gần xa không gian mờ ảo
Sương sa lạnh buốt vai gầy .

Chiều buồn nằm nghe tiếng thở,
Không gian trầm lắng u sầu.
Nhói lòng niềm đau rạn vỡ
Những ngày êm ái còn đâu ?

Chiều buồn ngồi nghe tâm tư,
Trôi về khoảnh khắc xa mờ,
Bình yên thả diều đá bóng,
Rộn ràng ký ức ngày thơ.

Bao giờ...cho đến bao giờ
Cõi lòng xôn xao rộng mở.
Những điều ưu tư , dang dỡ
Chỉ là dấu vết phai mờ...
21/7/2017
Khlaphnum.
(ảnh: google).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét